Trong khi đó, chính quyền Mỹ đang theo dõi sát sao động thái này và cân nhắc mức độ hỗ trợ có thể cung cấp.
Theo The Washington Post, Mỹ đã loại trừ khả năng gửi quân đến Ukraine, nhưng không bác bỏ việc hỗ trợ tình báo, giám sát trên không và phòng không cho một lực lượng quân sự do châu Âu dẫn đầu.
Pháp đang đi đầu trong kế hoạch này, đề xuất đóng góp 10.000 binh sĩ, trong khi Anh và các nước Bắc Âu cân nhắc khả năng tham gia.
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẵn sàng triển khai quân nếu cần thiết, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của London.
Theo kế hoạch, lực lượng châu Âu này sẽ không tham chiến trên tiền tuyến mà chủ yếu hiện diện để răn đe và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Nếu tình hình leo thang, quân số có thể được tăng cường.
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans nhấn mạnh: “Đây không chỉ là vấn đề của Ukraine mà còn liên quan đến an ninh và khả năng răn đe của toàn châu Âu.”
Moscow tỏ ra thận trọng trước động thái này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “chưa có cuộc thảo luận thực chất nào,” nhưng thừa nhận vấn đề này có ảnh hưởng lớn đến cục diện khu vực.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự ủng hộ, nhấn mạnh rằng Kiev cần đảm bảo an ninh không chỉ trên giấy mà cả trên thực địa.
Một số quốc gia châu Âu như Đức và Ba Lan vẫn thận trọng, trong khi Hà Lan yêu cầu Quốc hội phê duyệt trước khi cam kết triển khai quân. Ngoài ra, khả năng Mỹ hỗ trợ ở mức nào vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra trong những tuần tới khi châu Âu và Mỹ tiếp tục điều chỉnh chiến lược của mình.