| Lương thưởng tết eo hẹp, các bạn nữ công nhân chỉ chọn lựa mua thêm cái
áo mặc tết với giá 10.000 - 15.000 đồng/cái, bày bán ở chợ chồm hổm
ngay trước Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM
(ảnh chụp chiều 3-1)- Ảnh: Tuổi Trẻ |
Dù còn hơn 3 tuần nữa mới đến tết nguyên đán, nhưng các hoạt động chăm lo này đã diễn ra ở khắp nơi do các ngành, các cấp trên địa bàn TP thực hiện, trong đó đóng vai trò quan trọng là các tổ chức công đoàn, nơi đại diện cho quyền lợi chính đáng của người lao động.
Liên đoàn lao động quận 3 là nơi có những "phát pháo"
đầu tiên cho công tác chăm lo này. Bằng nguồn quỹ vận động từ doanh nghiệp, ngân
sách, quỹ vì người nghèo được hơn 129 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm phần quà,
đơn vị đã tiến hành hai đợt họp mặt, thăm hỏi và tặng quà, hỗ trợ tiền tết cho
153 trường hợp công nhân lao động trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nói về việc làm này, ông Lương Văn Hồng, phó chủ tịch Liên đoàn lao động quận 3
cho biết:
Chị Ngô Thị Đào, quê Thái Bình, vào làm tạp vụ ở một công ty bất động sản, có
hoàn cảnh khá khó khăn: chồng bỏ đi đã mười năm nay, một mình chị phải vừa làm
vừa nuôi đứa con trai duy nhất. Thu nhập chỉ vỏn vẹn 2 triệu đồng /tháng, lại
thuê nhà trọ, ăn uống, sinh hoạt và dành chi phí cho con trai đang học cao
đẳng nên khá chật vật. Chị lo tết này chẳng biết sẽ như thế nào thì sự quan
tâm của tổ chức công đoàn đến với chị rất kịp thời. Cầm phần quà và một suất
tiền mặt trị giá 700.000 đồng trên tay, chị xúc động nói:
Còn ông Nguyễn Thái Hổ -công nhân công ty sản xuất hàng trang trí nội thất , có
hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Năm nay cả hai vợ chồng ông đã gần 60 tuổi, đều làm
công nhân đã nhiều năm, không con cái, thường hay đau ốm bệnh tật, lại thêm ở
thuê nhà trọ mà thu nhập của cả hai vợ chồng ông chỉ vỏn vẹn 2,5 triệu
đồng/tháng nên xoay sở rất khó khăn. Do đó, nhận được sự chăm lo của tổ chức
công đoàn, ông xúc động không kém.
Mặt dù đã vượt qua suy giảm kinh tế, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên hoạt
động chăm lo tết cho công nhân -lao động nghèo năm nay lại nhận được sự quan tâm
rất lớn từ phía doanh nghiệp. Ngoài các khoản trả lương tháng 13, thưởng tết như
thường lệ , phần đông doanh nghiệp đều dành một khoản kinh phí nhất định để tặng
quà cho công nhân của mình, hỗ trợ tiền tàu xe cho công nhân ở xa về quê đón tết. Ông Đinh Tiến Thành, giám đốc công ty trách
nhiệm hữu hạn cao su kỹ thuật Tiến Bộ cho biết thêm về sự chăm lo của doanh
nghiệp đối với công nhân của mình:
Theo Ban quản lý các khu chế xuất-khu công nghiệp TPHCM, tết năm nay, sẽ hỗ trợ
ít nhất 5500 vé xe cho công nhân có quê ở khu vực Miền Trung và Miền Bắc đang
làm việc ở các khu chế xuất -khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn , nhiều năm
chưa có điều kiện về quê . Theo đó, doanh nghiệp sẽ lo 50% chi phí số còn lại do
công đoàn hỗ trợ. Song song đó, sẽ thăm và tặng quà cho 1500 công nhân ở lại
TPHCM đón tết , mỗi phần quà có trị giá 300.000 đồng.
Ngoài các hoạt động chăm lo về vật chất thì việc chăm lo về tinh thần cũng sẽ
được thực hiện. Cụ thể, sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ , các lễ hội
mừng xuân, vui tết cùng công nhân, phiên chợ xuân....tại hầu hết các khu chế
xuất -khu công nghiệp và khu công nghệ cao của TP, dự kiến sẽ thu hút khoảng
30.000 lượt công nhân tham gia vào các hoạt động này. Đặc biệt, Quỹ hỗ trợ công
nhân, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân Thành Đoàn cũng sẽ tặng 2000 vé tham
quan cho công nhân tại các khu vui chơi ở TP như hội hoa xuân, công viên văn hóa
Suối Tiên, Đầm Sen vào các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tết. Ngoài ra cũng tổ
chức chương trình bán hàng giảm giá cho công nhân vui tết do các doanh nghiệp
như Coop Mart, Satra, Vissan thực hiện. Nói thêm về các hoạt động chăm lo này,
ông Trần Thanh Hải-phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động TP cho biết:
Với hàng triệu công nhân lao động đang làm việc, cống hiến sức lực của mình vì
sự phát triển chung của TP , trong đó có không ít công nhân -lao động nghèo, cần
được sự quan tâm chia sẻ từ doanh nghiệp, ngành chức năng và cả cộng đồng, đặc
biệt là vào dịp tết cổ truyền của dân tộc. Vì thế , những món quà , tiền cùng sự
chăm lo về mặt tinh thần , dù lớn hay nhỏ cũng đã tạo điều kiện cho họ có thể
đón một mùa xuân vui tươi ,đầm ấm hơn.
Mỹ Trang
