Hi sinh mình để cứu người

Đây là vụ cháy nhỏ nhưng vì ngọn lửa oan nghiệt này mà một người thanh niên nhiệt tình, dễ mến tại khu phố đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi đời 39. Tại hiện trường, PV Đài đã kịp ghi nhận lại những giây phút đau thương và cảm phục về anh.

Hi sinh mình để cứu người

(VOH) - Trưa hôm qua, 14-1-2009, nhận được tin báo có một vụ hỏa hoạn, PV Đài có mặt tại hiện trường, căn nhà 88/116/16/6 đường Nguyễn Khoái P2, Q4. Căn nhà này đã bốc cháy dữ dội vào lúc 12 giờ trưa và ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ nội thất dù lực lượng PCCC đã đến kịp thời. Đây là vụ cháy nhỏ nhưng vì ngọn lửa oan nghiệt này mà một người thanh niên nhiệt tình, dễ mến tại khu phố đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi đời 39. Đó là anh Võ Văn Quyền. Sự ra đi của anh để lại bao niềm đau, nỗi nhớ cho gia đình, bao nỗi tiếc thương cảm mến của bạn bè, hàng xóm.

Tại hiện trường, PV Đài đã kịp ghi nhận lại những giây phút đau thương và cảm phục về anh.

Thế Anh