Họ đã cùng lực lượng TNXP cả nước cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng những vùng kinh tế mới. Nhiều người đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu ác liệt. Truyền thống anh hùng, vẻ vang của các thế hệ TNXP đi trước mãi là điểm tựa, niềm tin vững chắc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
![]() |
|
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (bìa trái) trong màu áo Thanh niên xung phong. |
Trong những ngày đầu tháng 7 này, các cấp Hội cựu TNXP trên
địa bàn TP tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng
TNXP,trong đó có hoạt động về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, họp mặt truyền
thống ôn lại kỷ niệm những ngày tháng trực tiếp chiến đấu gian khổ, ác liệt và
động viên nhau trong cuộc sống đời thường…Mỗi cựu TNXP đều tự hào từng được cống
hiến cho Tổ quốc, nổi bật là quyết tâm "…TNXP
còn thì mạch máu giao thông được giữ vững"…Từ sự quyết tâm bám cầu, bám
đường giữ huyết mạch giao thông, các TNXP thời chống Pháp đã kiên cường bảo đảm
thông đường cho các đoàn quân tiến vào mặt trận Điện Biên Phủ làm nên chiến
thắng "chấn động địa cầu"; không ít
TNXP đã hy sinh khi bám trụ không để giao thông tắc quá hai giờ.
Tiếp đến những năm tháng chống Mỹ cứu nước, TNXP Thủ đô cùng đông đảo thanh niên
cả nước lại lên đường ra trận, từ tuyến lửa khu 4 đến Tây Trường Sơn đâu đâu
cũng in dấu chân TNXP với khẩu hiệu "Sống bám
cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm". Trong số đó, nhiều chàng
trai, cô gái đất Hà thành đã anh dũng hy sinh và được Đảng, Nhà nước phong tặng
Anh hùng LLVTND như Đội trưởng đội xung kích phá bom đơn vị N43 Hoàng Lộc, người
đã cùng đồng đội phá hàng nghìn quả bom, mìn các loại và anh dũng hy sinh khi
đang làm nhiệm vụ. Một đơn vị tiêu biểu nữa mà không thể không nhắc đến đó là
đơn vị K53, trong đó có Đại đội 3 Hà Nội là đơn vị đầu tiên của TƯ Đoàn cử vào
chiến trường đánh Mỹ và đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà
nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương
Dẫu có gian khó, hy sinh, dù là giữa chiến trường bom rơi đạn nổ , hay trong
ngày thường trăm bề thiếu thốn, các cựu đội viên TNXP khắp ba miền vẫn giữ trọn
khí chất tuổi trẻ, tinh thần hào sảng của một thời băng mình nơi tuyến lửa sục
sôi…Ông Đào Đình Sơn – Cựu TNXP thuộc đơn vị C 106 Hà Nội và ông Dương Đình
Khanh - Cựu TNXP thuộc đơn vị binh trạm 27 – D16E với nhiệm vụ mở đường Trường
Sơn luôn tâm niệm “Sống bám cầu, bám đường,
chết kiên cường, dũng cảm", kể:
Chiến tranh nổ ra ở biên giới Tây Nam ,hàng chục ngàn TNXP đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia trở về ,họ lại lao vào xây dựng các nông, lâm trường ở ngoại thành và Nam Tây Nguyên.“Lên rừng, xuống biển”, ở đâu cũng in dấu chân những chiến sĩ áo xanh – TNXP. Công lao ấy được Đảng bộ TP HCM đánh giá cao.Năm 1986, tại Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ 4 khẳng định “TNXP là trường vừa học vừa làm, là “lò” đào tạo cán bộ cho Đảng và Nhà nước” và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho lực lượng TNXP TP vào tháng 3/1986, nhân 10 năm thành lập. Nhớ về những ngày tháng hào hùng của lực lượng TNXP làm kinh tế trên những nông trường, Nhạc sĩ Lê Văn Lộc ,Cựu TNXP thời kỳ sau giải phóng, tác giả bài hát “ Em đi qua cầu cây” bày tỏ:
Anh Lê Tấn Hùng – Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP HCM cho rằng “Nhiệm vụ giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm cho các học viên cai nghiện không dễ dàng gì. Vấn đề là phải tin cậy vào sự vươn lên của họ". Đến nay hàng ngàn người sau cai nghiện đã có việc làm ổn định, hòa nhập với cộng đồng”.Hơn 60.000 lượt thanh niên TP HCM đã gia nhập lực lượng TNXP thành phố trong vòng 30 năm qua. Trên phạm vi cả nước, đây là tổ chức duy nhất được duy trì và phát triển liên tục…bởi đơn giản “Họ là thanh niên xung phong” /.

