Bắt gặp cha ngoại tình, con gái tung đòn chốt hạ cực gắt

Sau ngày mọi chuyện vỡ lở, chồng tôi chẳng thèm giấu giếm. Anh ngang ngược ép tôi phải chấp nhận cảnh "chồng chung".

Tôi và chồng đến với nhau qua sự sắp đặt của gia đình. Từ hai bàn tay trắng, tôi bươn chải buôn bán, làm hậu phương vững chắc cho anh từ một gã thợ hồ leo lên chức thầu xây dựng. Tưởng đâu khi rủng rỉnh tiền bạc, vợ chồng sẽ nắm tay nhau an hưởng tuổi già. Ngờ đâu, anh lại dùng chính những đồng tiền đó để nuôi người phụ nữ khác.

Hơn chục năm trước, khi đứa con rơi của anh tròn 1 tháng tuổi, tôi mới phát hiện mình bị cắm sừng. Người phụ nữ ấy làm nghề "cà phê ôm", được chính ba dượng dắt mối. Tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tay đã phì phèo thuốc lá, trông vô cùng lõi đời. Khi ấy, tôi cắn răng chịu đựng, tin vào lời hứa "sẽ cắt đứt" của anh để giữ lại một mái nhà có đủ cha mẹ cho các con.

Thế nhưng, sự nhẫn nhịn của tôi chỉ càng khiến anh được đà làm tới. Suốt 13 năm qua, họ lén lút qua lại, có thêm con, rủ nhau đi chụp ảnh cưới. Thậm chí, anh còn mua nhà cho nhân tình.

Cách đây một năm, tôi cùng cô con gái lớn đến tận nơi của người đàn bà kia để đánh ghen. Đúng 1 giờ chiều, khi cô ta vừa hé cửa tiễn anh đi làm, con gái tôi tung cửa xông thẳng vào. Một trận xô xát nổ ra. Con bé túm áo ba giằng co đến đứt bung cúc áo. Trong cơn uất hận dồn nén mười mấy năm, tôi lột luôn chiếc nón bảo hiểm, đập thẳng vào mặt người phụ nữ kia.

Nào ngờ, chồng tôi dùng thân hình lực lưỡng xông tới giật nón bảo hiểm, đẩy tôi dúi dụi xuống đất để bảo vệ nhân tình, rồi hất hàm ra lệnh cho cô ta chạy lên lầu lánh nạn. Con gái tôi chết sững, trào nước mắt chỉ tay hỏi: "Nhà ai mà ba cho người ta lên? Người này là cái gì của ba?". Anh nhìn thẳng vào mắt con gái ruột, gằn từng chữ: "Vợ ba!".

Khi về nhà, con gái khóc lóc kể lại ngọn ngành với bà nội. Mẹ chồng tôi mắng anh xối xả, trách anh sao nỡ bỏ bê vợ con để đi nuôi gái. Đứng trước mặt bà nội, con bé một lần nữa chất vấn: "Có bà nội ở đây, ba nói đi, người kia là vợ ba, vậy con với mẹ, với em ở nhà này là cái gì của ba?".

Ngay lập tức, anh gào lên: "Tôi không phải là ba cô! Từ nay đừng kêu tôi bằng ba nữa!". Nghe vậy, con lau khô nước mắt, rồi đáp trả: "Nếu ba đã nói vậy thì con cảm ơn ba đã nuôi con hai mấy năm ăn học. Dù sao thì con vẫn may mắn hơn 9, 10 đứa trẻ ngoài kia sinh ra mà không có ba!".

Câu nói ấy khiến anh á khẩu, tím mặt không thốt nên lời. Kể từ ngày hôm đó, con bé cắt đứt hoàn toàn với người cha bội bạc, dọn đi nơi khác và chỉ thỉnh thoảng ghé thăm tôi.

Còn chồng tôi, sau ngày mọi chuyện vỡ lở, anh chẳng thèm giấu giếm. Anh ngang ngược ép tôi phải chấp nhận cảnh "chồng chung". Ban ngày anh ở với nhân tình, đến tối lại mò về nhà ngủ. Thậm chí, anh còn tính chuyện tẩu tán tài sản, ép tôi ký đơn ly hôn giả. May sao, con gái tôi nghe lời bà nội, nhanh tay giữ cuốn sổ tiết kiệm 600 triệu đồng để phòng thân cho mẹ. 

Bốn lần tôi ngậm đắng nuốt cay đi tìm người phụ nữ kia, đưa tiền nhờ cô ta buông tha chồng mình nhưng đều vô vọng. Bởi đến cuối cùng, chính chồng tôi mới là kẻ tham lam muốn "ôm cả hai".

voh-bat-gap-cha-ngoai-tinh-1
Con gái sốc nặng khi hay tin cha ngoại tình - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào chị!         

Việc chồng chị công khai mua nhà, chụp ảnh cưới và có con chung với người đàn bà kia là hành vi vi phạm pháp luật. Suốt 13 năm qua, sự nhẫn nhịn chịu đựng của chị không hề cứu vãn được gia đình, mà vô tình biến chị thành người "thỏa hiệp", tiếp tay cho thói trăng hoa, tham lam của anh ta.

Anh ta sẽ vĩnh viễn không chủ động bỏ ai cả, bởi tâm lý của những người đàn ông phản trắc là "chỉ muốn thêm, không bao giờ muốn bớt". Việc chị hạ mình lặn lội đi tìm cô nhân tình đến 4 lần là hoàn toàn vô ích, chỉ khiến chị tự hạ thấp giá trị của mình. Người cần phải thay đổi là chồng chị, chứ không phải cô ta.

Ngay lúc này, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính chị. Chị mới hơn 50 tuổi, có sức khỏe, có khả năng tự lao động kiếm tiền, lại có hai người con hiểu chuyện và luôn đứng về phía mẹ. Tại sao chị phải sợ hãi?

Đã đến lúc chị phải dừng lại. Đừng chờ đợi sự ban phát tình cảm hay những lời hứa lật lọng của anh ta nữa. Hãy nộp đơn ly hôn ra Tòa án để giải quyết vấn đề tài sản và chấm dứt chuỗi ngày "chồng chung" đầy tủi nhục này. Buông bỏ một người đàn ông tệ bạc không phải là mất mát, mà là cách để chị tìm lại sự tôn nghiêm và những tháng ngày bình an bên các con.