Bị ép ly hôn, giành quyền nuôi con, vợ làm chuyện dại dột

Nằm viện sau giây phút bốc đồng, tôi lại hay tin chồng đòi giành quyền nuôi con để ép tôi ký đơn ly hôn, nhường chỗ cho nhân tình.

Ngày xưa, chồng tôi yêu say đắm một cô gái cùng quê nhưng bị nhà gái chê nghèo nên cấm cản. Rồi chúng tôi quen biết nhau qua mai mối. Tôi cứ ngỡ thời gian và tình nghĩa sẽ vun đắp hạnh phúc. Nhưng 3 năm trước, khi vợ chồng tôi dọn về sống cùng mẹ chồng, anh mở tiệm cửa sắt sát vách nhà tình cũ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ bắt đầu lén lút nhắn tin, qua lại. Khi ấy, ba ruột tôi vừa mất, mẹ ruột bị tai biến nằm liệt giường, còn kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào chồng vì mẹ chồng ép tôi ở nhà chăm con nhỏ, không cho đi làm.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi đem chuyện thưa với nhà chồng nhưng lại bị mắng là rảnh rỗi sinh sự. Quá uất ức và bất lực, tôi đã uống thuốc tự tử để tìm một sự giải thoát. May mắn tôi được cứu sống, nhưng sau đó lại nhận thêm một cú sốc từ chồng.

Sự việc vỡ lở, tôi về nhà mẹ tịnh dưỡng một tuần. Khi gọi điện xin lỗi, mong anh nghĩ lại vì các con, tôi chỉ nhận được câu nói lạnh lùng: “Cô ở trên đó luôn đi, đừng vác mặt về!”.

Hóa ra, trong lúc tôi thập tử nhất sinh, tình cũ của chồng đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng. Thế là, anh lập tức vứt bỏ sĩ diện, công khai cặp kè với cô ta. Đến lúc này, mẹ chồng và cả nhà chồng mới tá hỏa tin lời tôi, quay sang chửi bới người con trai tệ bạc và khăng khăng ủng hộ tôi.

Từ trước Tết, anh dọn hẳn ra ngoài sống với cô ta, cắt đứt viện trợ, bỏ mặc tôi xoay xở nuôi hai con và chăm sóc mẹ chồng già yếu. Bà cụ ngày nào cũng khóc lóc cầu xin tôi đừng ký đơn ly hôn vì sợ nếu người phụ nữ kia dọn về, bà sẽ bị hắt hủi, bị ngược đãi đến chết.

Nhưng chồng tôi đâu dễ dàng buông tha. Để ép tôi ra tòa “thuận tình ly hôn”, anh giở đủ mọi thủ đoạn. Khi thấy tôi đi uống cà phê với đồng nghiệp sau tiệc công ty, anh rình rập chụp ảnh rồi vu khống tôi ngoại tình. Thậm chí, anh còn ra tối hậu thư: “Ký đơn thì tôi mới đưa tiền nuôi con và tôi sẽ giành nuôi thằng nhỏ!”.

Anh mượn cớ say xỉn gọi điện về chửi bới, thách thức đòi ly hôn ngay trước mặt đứa con trai lớn. Thằng bé sợ hãi co rúm người, đêm nào cũng giật mình khóc nấc vì sợ gia đình tan vỡ, anh em chia lìa. Tôi biết rõ anh chẳng thực sự muốn nuôi con, việc giành quyền nuôi con chỉ là đòn tâm lý để ép tôi gật đầu ký giấy.

Tôi thực sự bế tắc. Nếu buông tay, tôi sợ mất con, nhưng nếu cố ôm giữ cuộc hôn nhân này, mẹ con tôi lại phải sống trong những lời đe dọa và sự hành hạ tinh thần của anh. Tôi phải làm sao đây?

voh-bi-ep-ly-hon-gianh-quyen-nuoi-con-1
Vừa thoát khỏi cửa tử, tôi lại bị chồng ruồng bỏ - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Hành động tìm đến cái chết của bạn là một sự trốn chạy, bỏ mặc hai đứa con nhỏ bơ vơ. Bạn có lỗi với bản thân, với đấng sinh thành và với các con. Đừng bao giờ lấy mạng sống của mình ra để đánh cược vào sự hối hận của một người đã cạn tình cạn nghĩa.

Chồng bạn đã hoàn toàn lún sâu vào mối tình ngoài luồng và rũ bỏ trách nhiệm. Việc anh ta đe dọa giành con nhiều khả năng chỉ là cách thao túng tâm lý để ép bạn nhanh chóng ký đơn.

Về mặt pháp luật, bé lớn đã 12 tuổi, tòa án sẽ trực tiếp hỏi ý kiến và tôn trọng nguyện vọng của cháu. Với một người cha bỏ nhà theo nhân tình, không chu cấp, thường xuyên say xỉn và có hành vi khiến các con sợ hãi, tòa án chắc chắn sẽ bảo vệ quyền lợi và giao cả hai con cho người mẹ nuôi dưỡng nếu bạn chứng minh được sự ổn định.

Ở tuổi này, bạn vẫn còn trẻ, có tay nghề và có thể tự làm ra tiền. Đừng tiếp tục duy trì một cuộc sống mà mỗi lần cha gọi về, các con lại sống trong sợ hãi. Hãy bình tâm, dũng cảm đối mặt với pháp luật để giải quyết dứt điểm thủ tục ly hôn và bảo vệ quyền lợi của các con.

Bạn cần từng bước tự chủ, dùng chính đồng tiền chân chính của mình để tạo dựng cuộc sống bình an, làm chỗ dựa cho mẹ chồng và hai đứa trẻ. Cánh cửa này đóng lại, nhất định sẽ có một cánh cửa khác bình yên hơn mở ra.