Bị bố giữ sạch tiền, vợ đòi ly hôn, chồng liền “lật mặt”

Bị cha già giữ sạch tiền, chồng chìm trong men rượu, chửi mắng vợ con, đến khi tôi tuyên bố ly hôn, anh lại bất ngờ buông lời dọa nạt.

Hơn 22 năm trước, nhà chồng thấy tôi hiền lành, nết na nên nhờ mai mối hỏi cưới. Tôi bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu và sinh được ba mặt con. Chục năm trước, tôi mổ cột sống, sức khỏe sa sút, chỉ có thể quanh quẩn nhận đồ về may lai rai. Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người chồng nông dân kém tôi 2 tuổi.

Cha chồng tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn thâu tóm toàn bộ quyền lực trong nhà. Ông mang tư tưởng gia trưởng, độc đoán, thường xuyên quát tháo mẹ chồng và coi con trai út như một đứa trẻ lên ba. Gia đình có hơn 20 công ruộng, chồng tôi làm 5-10 ngày mới lết xác về nhà một lần. Thế nhưng, anh không được cầm một đồng nào từ chính mồ hôi nước mắt của mình.

Gần 50 tuổi, mỗi lần đi làm ruộng, nhưng chồng tôi vẫn phải ngửa tay xin bố ruột từng đồng để đổ xăng, ăn sáng. Đến cuối tháng, ông lại đưa đúng 5 triệu đồng cho anh mang về lo cho gia đình 5 miệng ăn. Không chỉ lo cho nhà tôi, hơn 20 công ruộng ấy còn phải gồng gánh kinh tế cho mấy người chị chồng.

Thương chồng, tôi từng ngọt nhạt khuyên anh xin ông bà nội cho hai vợ chồng dọn ra ngoài sống để tự lo cơm nước cho các cháu. Tôi muốn vào trong khai hoang, làm vườn, trồng trọt thêm để vợ chồng tự chủ kinh tế. Nhưng ông không đồng ý, còn chồng tôi vì chữ hiếu cũng cúi đầu nghe theo. Không có tiếng nói trong chính gia đình mình, anh dần chìm vào rượu chè.

Mỗi lần từ ruộng về, thay vì nghỉ ngơi, anh lại tấp vào quán nhậu với mấy ông hàng xóm. Khi ma men bốc lên, anh đem sự bực tức trút hết lên đầu vợ con. Anh chửi bới, văng tục, đập phá. Suốt 4 năm nay, chúng tôi ngủ riêng và chỉ bước sang phòng tôi khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Tôi cố gắng chiều chuộng như một cái máy, bởi sợ nếu từ chối, anh sẽ lại điên tiết xới tung căn nhà này lên.

Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, nhất là khi tôi thấy sự bệ rạc của chồng đang hủy hoại các con. Con trai lớn đang học năm hai Đại học. Thấy cảnh nhà nghèo túng, bố thường chửi bới, nó sinh ra chán nản, tụ tập bạn bè uống rượu giải sầu.

Hôm nọ con gọi điện về, giọng lè nhè đầy chua xót: “Mẹ ráng lo cho con học có cái nghề đàng hoàng... chứ chắc con không lấy vợ đâu mẹ ơi. Nhìn cảnh ông nội giữ khư khư tiền, bố mẹ cãi nhau thế này, con cưới vợ về lấy gì mà nuôi người ta”.

Lời con trai như ngàn mũi dao đâm nát tim tôi. Không thể nhẫn nhịn thêm, hôm đó đợi anh tỉnh rượu, tôi lạnh lùng nói: “Nếu anh không thay đổi, tôi với anh không sống chung nữa. Tôi sẽ ly hôn”. Tôi cứ nghĩ anh sẽ đập phá nhà cửa hoặc ngay lập tức ký giấy. Nào ngờ, anh lên tiếng, giọng nói run rẩy: “Cô dám bỏ tôi đi hả? Cô trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm được”.

Nghe câu dọa nạt ấy, tôi bỗng nhận ra người đàn ông trước mặt thực chất chỉ là một kẻ đáng thương. Anh bị chính gia đình mình tước đoạt quyền làm chủ, bị dồn đến đường cùng nên mới xù lông nhím để che giấu sự bất lực. Nhưng tôi thực sự quá mệt mỏi. Tôi phải làm sao để cứu vãn cái gia đình đang chết dần chết mòn này đây?

voh-bi-bo-giu-sach-tien-1
Vì quá chán nản, anh suốt ngày chìm trong men rượu - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Chồng bạn không cờ bạc, không gái gú. Số tiền cha phát hàng tháng, anh ấy đều đem về đưa đủ cho vợ, không thiếu một xu. Việc anh ấy ngoan ngoãn nghe lời cha cho thấy anh là người rất hiếu thảo, nhưng sự hiếu thảo có phần mù quáng cùng gánh nặng kinh tế quá sức đã đẩy anh ấy vào trạng thái căng thẳng. Anh ấy tìm đến rượu để giải sầu và dần nhiễm thói xấu từ người cha gia trưởng.

Để thay đổi cục diện, bạn nên chủ động nấu vài món ngon và mời bạn bè của chồng đến chung vui, thay vì để anh ấy ra quán nhậu rồi về nhà trong bộ dạng say xỉn. Trong không khí đầm ấm, cởi mở, bạn sẽ dễ dàng dùng lời lẽ dịu dàng để khuyên chồng giảm bớt rượu chè.

Quan trọng nhất vẫn là vấn đề kinh tế. Hãy lựa lúc vợ chồng vui vẻ để thủ thỉ, động viên anh ấy cùng về thưa chuyện với ông bà nội, xin phép được chủ động khai phá thêm vườn tược hoặc tìm hướng làm ăn riêng để tăng thu nhập, lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn học.

Đồng thời, bạn cần khẩn trương trò chuyện với cậu con trai lớn. Hãy giúp con hiểu nỗi khổ tâm và sự bất lực của người cha đang mắc kẹt giữa chữ hiếu và gánh nặng mưu sinh, từ đó giải tỏa tâm lý, tránh xa men rượu và không hình thành tư tưởng lệch lạc về hôn nhân.

Hai mươi ba năm vợ chồng là một chặng đường dài đầy tình nghĩa. Chỉ cần vợ chồng thấu hiểu và đồng lòng, gia đình chị vẫn hoàn toàn có thể tìm lại sự bình yên.