Kiểm tra kim số xe máy, vợ bóc mẽ lời nói dối của chồng

Thứ bảy nào chồng cũng diện đồ để đi khảo sát, tôi lén soi cây số xe máy và sững sờ phát hiện lời nói dối của anh.

Tôi năm nay 41 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải được tận hưởng quả ngọt sau 14 năm ròng rã vun vén gia đình. Vậy mà giờ đây, tôi lại phải làm một thám tử bất đắc dĩ, ngày ngày lén lút rọi đèn pin soi từng vạch kim cây số trên chiếc xe máy của chồng.

Chồng hơn tôi 10 tuổi, làm tài xế thuê. Anh chững chạc và là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Nhà chồng vô cùng cưng chiều tôi, hai đứa con gái lại ngoan ngoãn, học giỏi. Mọi thứ tưởng chừng như một bức tranh hoàn mỹ, cho đến khi “quá khứ” của anh tìm về.

Chồng tôi từng kết hôn. Người đàn bà ấy là mối tình đầu, lớn hơn chồng tôi 1 tuổi. Các chị chồng kể lại, ngày xưa anh từng đòi cưới cô ta, bất chấp gia đình phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, họ ly hôn sau vài năm chung sống và không có con. Cô ta đi thêm bước nữa rồi lại ly dị, xin một đứa con nuôi và mở quán cà phê để mưu sinh.

Suốt mười mấy năm, tôi tưởng họ đã trở thành người dưng. Nào ngờ, hai năm trước, anh rể của cô ta qua đời. Chồng tôi đại diện cơ quan, do có đồng nghiệp họ hàng với gia đình đó, đi viếng tang. Định mệnh oan nghiệt lại cho họ gặp nhau. Và thế là, thay vì một nén nhang đưa tiễn, đám tang ấy lại trở thành nơi nối lại một mối tình lén lút ở tuổi xế chiều.

Tôi bắt đầu nhận thấy sự bất thường của chồng. Anh đột nhiên lấy cớ “sếp bắt đi công tác”, “công trình kẹt tiến độ” để vắng nhà. Tần suất anh “bận” ngày một dày, có khi hai ngày một lần. Tôi vỡ lẽ khi một người bạn cũ của anh từ nước ngoài về chơi, nghe anh nhắc chuyện “cố nhân”, rồi lặn lội lên tận nơi để xác minh và báo lại cho tôi.

Trời đất như sụp đổ. Tôi làm ầm lên, ép anh chở cả ba mẹ con lên tận quán cà phê đó đối chất. Nhưng thay vì hối lỗi, anh thản nhiên bảo đó chỉ là “bạn bè bình thường, ăn bát bún, uống ly cà phê”, thậm chí còn đòi ly hôn để bảo vệ “quyền tự do giao du”.

Cú sốc ấy giáng một đòn chí mạng vào tâm lý đứa con gái lớn của tôi. Từ một đứa luôn đứng nhất lớp, con bé rơi vào hoảng loạn, lơ đễnh đến mức giáo viên phải gọi điện về tận nhà nhắc nhở. Tiếng khóc xé ruột của con bé hôm đó đã níu chân anh lại, buộc anh phải thề thốt chấm dứt với vợ cũ.

Nhưng linh cảm của một người đàn bà từng bị phản bội khiến tôi không thể yên lòng. Dạo gần đây, tôi thấy anh lại tiếp tục có những biểu hiện bất thường. Thứ Bảy, sếp nghỉ, anh vẫn diện đồ dắt xe đi, miệng bảo: “Anh chạy đi khảo sát mạng lưới”.

Tôi bận chăm con, bận may hàng, không thể thuê thám tử cũng chẳng thể bám theo. Nhưng cái khó ló cái khôn. Trước khi anh nổ máy, tôi lén chụp lại số công tơ mét. Chiều anh về, tôi lại mượn cớ dắt xe ra rồi rọi đèn kiểm tra. Nếu thật sự đi khảo sát, quãng đường phải tăng thêm ít nhất vài chục, thậm chí cả trăm cây số. Nhưng đằng này, từ lúc đi đến lúc về, kim xe chỉ nhích đúng mười mấy cây.

Tôi tính nhẩm, quãng đường ấy vừa vặn khớp với khoảng cách từ nhà tôi đến nơi người vợ cũ đang sống. Sự việc ấy cứ lặp lại liên tục suốt 2 tháng nay.

Lòng tôi đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Trớ trêu thay, mỗi tối thứ Bảy anh vẫn gọi video về, tíu tít kêu hai đứa con hát cho cha nghe. Nhìn nụ cười mãn nguyện của hai đứa nhỏ khi thấy mặt ba trên màn hình, tôi không đủ can đảm để giật lấy chiếc điện thoại và nói cho các con biết sự thật.

voh-kiem-tra-kim-so-xe-may-1
Lấy cớ đi khảo sát công trình, thứ Bảy nào chồng tôi cũng mất tích - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Gia đình bạn đang đứng trước một cơn sóng ngầm rất nguy hiểm, nhưng may mắn là vẫn còn nhiều “điểm sáng” để có thể neo đậu và cứu vãn. Đó là sự hậu thuẫn từ phía nhà chồng, sự hòa hợp trong đời sống chăn gối và đặc biệt là tình yêu thương thực sự mà chồng bạn dành cho các con.

Tuy nhiên, cách ứng xử của bạn hiện tại mang tính đối phó và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trước mắt, bạn hãy dừng việc suy diễn. Dù linh cảm có thể đúng, nhưng vạch số trên công tơ mét không phải bằng chứng để kết luận chồng bạn ngoại tình. Việc rọi đèn kiểm tra mỗi ngày chỉ khiến bạn thêm ám ảnh, hao mòn tâm trí và dễ dẫn đến hành động bốc đồng.

Thay vì tra khảo như một điều tra viên, bạn hãy chọn những lúc vợ chồng vui vẻ, gần gũi để thủ thỉ trò chuyện. Hãy khéo léo ghi nhận sự vất vả của chồng, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Dạo này sếp điều anh đi công trình suốt, đường xa có mệt không anh?”. Đôi khi, chính sự quan tâm không phán xét lại khiến người đàn ông chột dạ và tự nhìn lại mình.

Về phần bé lớn, cháu đang ở tuổi dậy thì, lại nhạy cảm. Bất cứ sự to tiếng hay dọa dẫm ly hôn nào cũng có thể trở thành nhát dao cứa vào tâm lý của cháu. Bạn nấu những bữa cơm cuối tuần, khuyến khích các con nói với ba: “Thứ Bảy này ba ở nhà chở mẹ và con đi chơi nha, ba đi làm xa hoài con nhớ ba lắm”. Trước tình cảm thuần khiết của các con, nếu chồng bạn thực sự là người cha có trách nhiệm, anh ấy sẽ tự biết đánh thức lý trí và sắp xếp lại các mối quan hệ bên ngoài.