Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, mồ côi bố, theo mẹ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không có điều kiện học cao, tôi tự học tiếng Anh, tin học để vươn lên vị trí quản lý phòng cắt ở một xưởng may. Cũng chính sự nỗ lực ấy đã khiến anh - một chàng thợ điện hiền lành, chịu thương chịu khó - đem lòng yêu thương.
Suốt 5 năm qua, anh chiều chuộng tôi hết mực. Khi hai nhà làm đám hỏi xong xuôi, anh còn tâm lý thuê hẳn một căn nhà riêng gần nhà anh để tôi dọn ra ở, tiện đi lại chờ ngày cưới. Vì tin tưởng, tôi đã trao cho anh tất cả, cứ ngỡ cuộc đời mình từ nay đã có một bến đỗ bình yên.
Nhưng sóng gió bắt đầu từ ngày anh họ của chồng sắp cưới dẫn người yêu về ra mắt. Anh họ bằng tuổi anh, làm chung công trình, tính tình trầm mặc, ít nói. Còn cô gái kia là sinh viên sư phạm, xinh đẹp và cá tính. Mỗi lần nghỉ lễ, cô ta lại phi xe về quê bạn trai, ở lỳ nhà anh họ đến cả chục ngày.
Hễ cô ta về, chồng sắp cưới của tôi lại viện cớ rủ tôi sang nhà anh họ chơi. Nếu tôi bận không đi, anh cũng ở nhà nhưng mặt mũi buồn thiu, bứt rứt. Có lần, khi bốn người đang ngồi ăn chung, anh thản nhiên gắp thức ăn rồi đút tận miệng cho cô gái kia ngay trước mắt tôi và anh họ.
Ruột gan nóng như lửa đốt, đêm đó, lần đầu tiên trong 5 năm yêu nhau, tôi lén cầm điện thoại của anh và rồi tôi chết lặng. Hàng loạt tin nhắn giữa hai người hiện ra, toàn vào khung giờ từ 12h đêm đến 2h sáng. Cô ta chủ động chọc ghẹo, lả lơi, gọi anh là "anh trai mưa". Anh tuy vẫn giữ chừng mực nhưng lại hùa theo, cợt nhả đáp lời.
Đến dịp lễ 30/4, cô ta lại mò về. Lần này, tôi kiểm tra điện thoại anh thì thấy hộp thư trống trơn, mọi tin nhắn đã bị xóa sạch. Tối mùng 1/5, không hiểu vì lý do gì, anh họ và cô gái kia cãi nhau một trận long trời lở đất. Cô ta xách vali bỏ lên thành phố, hùng hổ tuyên bố chia tay. Đợt đó, chồng sắp cưới của tôi như người mất hồn, làm gì cũng luống cuống.
Bẵng đi một tháng, chị dâu rỉ tai tôi thông báo cô gái kia đã có thai với anh họ. Tháng 7, một đám cưới chạy bầu vội vã diễn ra.
Và chính trong hôn lễ ấy, một bí mật động trời bị bóc trần. Chồng sắp cưới của tôi đến dự tiệc mà như đi đưa tang. Suốt buổi lễ, anh không nở một nụ cười, chỉ ngồi ở góc khuất, cúi gằm mặt, uống rượu và thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô dâu với ánh mắt tiếc nuối. Nhìn thái độ đau khổ, gượng gạo của anh khi thấy "người trong mộng" mặc váy cưới gả cho anh họ, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Từ sau hôn lễ, anh biến thành một con người khác. Anh kiếm cớ gây gổ với anh họ ở công trường, chửi anh ta bằng những lời lẽ khó nghe. Còn với tôi, anh lạnh nhạt, hờ hững. Chỉ cần tôi lỡ miệng nhắc đến cô chị dâu kia, anh lập tức gắt gỏng.
Không chỉ vậy, anh bắt đầu bắt lỗi tôi đủ thứ. Anh chê trách tôi chơi bời cùng bạn bè, đòi hỏi tôi phải sửa đổi tính nết - điều mà trước đây anh chưa bao giờ phàn nàn. Mối quan hệ của chúng tôi giờ đây ngột ngạt và mỏng manh như sợi chỉ.
Thế nhưng, anh vẫn kiên quyết không buông tay, vẫn giục tôi chuẩn bị đám cưới. Nhưng tôi thì bế tắc vô cùng. Chúng tôi đã làm đám hỏi, đã sống như vợ chồng, hai bên nội ngoại đều đã coi nhau như thông gia.
Cứ nghĩ đến việc phải làm bung bét mọi chuyện để hủy hôn, tôi lại không đủ can đảm. Nhưng cứ nhắm mắt đưa chân lên xe hoa với một người đàn ông mà trong tim vẫn ôm ấp hình bóng của người khác, tôi sợ cuộc đời mình sẽ bị chôn vùi trong nước mắt.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Về sự thay đổi của chồng sắp cưới, khi chuyển từ giai đoạn "yêu" sang chuẩn bị "cưới", tâm lý người đàn ông có thể thay đổi. Họ không còn chỉ biết cưng nựng, chiều chuộng như lúc mới yêu mà bắt đầu đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm cao hơn với người sẽ làm vợ mình. Việc anh ấy góp ý, nhắc nhở có thể xuất phát từ mong muốn bạn hoàn thiện hơn để bước vào hôn nhân, chứ không hẳn là mượn cớ để ruồng rẫy.
Về mối quan hệ mờ ám kia, nếu tình cảm của anh ấy dành cho cô gái kia thực sự sâu đậm, anh ấy đã không dễ dàng đứng nhìn cô ta lên xe hoa với anh họ mình. Thực tế là đến lúc này, anh ấy vẫn kiên định với kế hoạch kết hôn. Vì vậy, bạn không nên tự làm khổ mình bằng những suy diễn tiêu cực khi mọi chuyện chưa thực sự rõ ràng.
Nếu trong lòng vẫn còn lăn tăn, chưa thực sự tin tưởng, bạn hoàn toàn có quyền hoãn đám cưới. Việc hoãn lại một thời gian để thử thách và tìm hiểu thêm là cần thiết, tránh những quyết định khiến mình hối tiếc về sau.
Bạn cũng nên tìm cơ hội ngồi lại với chồng sắp cưới để nói chuyện thẳng thắn. Một cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp hai người nhìn rõ liệu có thể thấu hiểu, gỡ bỏ những khúc mắc để nắm tay nhau bước tiếp, hay nên buông tay để tự giải thoát cho nhau.



























