Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Tình yêu bắt đầu từ nụ hôn năm 3 tuổi

VOH - Một câu chuyện tình yêu đầy cảm động và ý nghĩa bắt đầu từ một nụ hôn bất ngờ vào năm 3 tuổi đã trở thành hiện thực sau 23 năm.

Gia Hưng và Đoan Duyên, đôi bạn từ nhỏ, đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố để cuối cùng trở thành vợ chồng, minh chứng cho câu nói "đã là của nhau thì đi một vòng vẫn thuộc về nhau."

nu hgon 3 tuoi
Khung cảnh "nụ hôn đánh dấu chủ quyền" năm 3 tuổi được tái hiện lại trong đám cưới của Gia Hưng và Đoan Duyên năm 2020. - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gia Hưng và Đoan Duyên sinh năm 1994 tại Quy Nhơn. Bố mẹ của họ là đồng nghiệp, nên từ nhỏ, hai người đã có nhiều cơ hội gặp gỡ. Vào sinh nhật 3 tuổi của Gia Hưng, Đoan Duyên đã được gia đình dẫn đến dự tiệc. Trong bữa tiệc đó, chỉ có hai bạn nhỏ cùng mặc áo dài, khiến người lớn muốn chụp cho họ vài bức ảnh chung. Bất ngờ, Gia Hưng đã hôn nhẹ lên má Đoan Duyên, ghi lại khoảnh khắc đáng yêu ấy trong bức ảnh mà sau này trở thành kỷ vật quý giá của cặp đôi.

Thời gian trôi qua, hai người mỗi người một ngả, học cấp 1 và cấp 2 ở những trường khác nhau. Đến khi học lớp 9, cả hai mới gặp lại trong một đám cưới. Tuy nhiên, khi Hưng muốn lại gần bắt chuyện, Duyên lại lảng tránh, để lại cho Hưng một mối tình đơn phương kéo dài nhiều năm.

Sau khi hết cấp hai, Hưng vào Huế học âm nhạc, cố gắng tìm kiếm thông tin về Duyên nhưng không thành. Đến năm 2017, khi Hưng tốt nghiệp đại học và chuyển vào TP.HCM lập nghiệp, tình cờ trong một chương trình gameshow, anh gặp lại Duyên, người lúc này đang là vũ công cho đội đối thủ. Mặc dù trái tim đập loạn nhịp, Hưng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn cô gái mình từng thầm thương.

Không bỏ lỡ cơ hội, Hưng bắt đầu tìm kiếm và kết bạn với Duyên trên mạng xã hội. Qua vài lần nhắn tin, anh gửi cho cô bức ảnh từ năm 3 tuổi, khiến cô bất ngờ nhận ra cậu bạn nhỏ ngày nào. Những cuộc gặp gỡ sau đó trở nên thường xuyên hơn, khi cả hai đều cảm thấy cần có một người bạn đồng hương ở nơi đất khách.

Mối quan hệ của họ phát triển dần theo thời gian. Dù đã nhiều lần tỏ tình nhưng Hưng vẫn bị từ chối. Tuy nhiên, anh không nản lòng, tiếp tục kiên trì ở bên cạnh, giúp Duyên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và công việc. Cuối cùng, sau nửa năm kiên trì, lời tỏ tình của Hưng đã được chấp nhận.

Năm 2020, Gia Hưng và Đoan Duyên tổ chức đám cưới tại quê nhà Quy Nhơn, tái hiện lại khoảnh khắc "nụ hôn đánh dấu chủ quyền" từ 23 năm trước. Hôn lễ của họ là minh chứng cho tình yêu bền bỉ và sự kiên nhẫn.

3 tuoi
Gia đình của Gia Hưng và Đoan Duyên cùng con gái sắp tròn 3 tuổi. - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuộc sống hôn nhân của họ không hề dễ dàng khi Duyên phát hiện mắc bệnh cường giáp. Tuy nhiên, Hưng luôn ở bên cạnh, chăm sóc và động viên vợ vượt qua bệnh tật. Mặc dù phải làm việc nhiều giờ để lo cho gia đình, anh vẫn không quên sáng tác những ca khúc tặng vợ trong những ngày kỷ niệm.

Hiện tại, sức khỏe của Duyên đã dần ổn định. Mong muốn lớn nhất của Hưng là có một căn nhà để mở studio và dạy nhảy cho vợ, cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Đối với họ, tình yêu thực sự là một hành trình dài và đẹp đẽ, khi hai người luôn ở bên nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn để có được hạnh phúc.