Ngày 8/7, triển lãm mỹ thuật với đề tài về Phật giáo của họa sĩ Kim Chi đã chính thức khai mạc tại Hội Mỹ thuật TPHCM, thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng và những người yêu nghệ thuật.
Đây là triển lãm thứ hai của họa sĩ Kim Chi sau triển lãm cá nhân đầu tiên khá thành công tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Chủ đề của triển lãm lần này là “Sự Phúc Lạc trong Tĩnh Lặng”, với điểm nhấn là sự tham gia của vị khách mời đặc biệt là Ngài Phó Tăng thống Wendaruwe Upali Thero đến từ Sri Lanka.
Với 62 tác phẩm gồm tranh sơn dầu và tác phẩm gốm mỹ thuật của họa sĩ Kim Chi, cùng hơn 10 bức ký họa của Ngài Phó Tăng Thống Sri Lanka, triển lãm lần này hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm sâu sắc về nghệ thuật và tâm linh.




Triển lãm không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, mà còn là không gian giao thoa giữa nghệ thuật và triết lý Phật giáo. Họa sĩ Kim Chi đã tận dụng tối đa khả năng sáng tạo của mình để truyền tải những thông điệp về lòng từ bi, sự giác ngộ và tình yêu thương qua từng bức tranh.
Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Chi (hoạ sĩ Kim Chi) sinh năm 1969 tại Sài Gòn. Chị hiện là thành viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật TPHCM. Ngoài đam mê vẽ tranh, chị còn tham gia công tác đào tạo với các lớp hướng dẫn nghệ thuật và thủ công cho trẻ em.
Về sự xuất hiện đặc biệt của Ngài Phó Tăng thống Sri Lanka tại triển lãm lần này, họa sĩ Kim Chi chia sẻ đây là mối duyên lành khi nữ họa sĩ có dịp được gặp gỡ Ngài trong chuyến hành hương về miền đất Phật ở Sri Lanka và Ấn Độ.
Triển lãm không chỉ là sự kiện mỹ thuật mà còn để tôn vinh giá trị tinh thần về tôn giáo sâu sắc mà Ngài Phó Tăng Thống và họa sĩ Kim Chi mang đến công cho công chúng và những người yêu thích nghệ thuật.
Một số tác phẩm tại triển lãm:



Phần lớn khách đến thưởng lãm đều tỏ lòng tôn kính khi được diện kiến vị cao tăng Phật giáo đến từ Sri Lanka và được chiêm ngưỡng những tác phẩm của Ngài vẽ về Đức Phật. Những tác phẩm của Ngài đều chất chứa trong đó sự từ bi, nhẹ nhàng; với mong muốn lan toả đến mọi người sự tĩnh lặng và thanh thản trong tâm hồn giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, để từ đó tự mỗi người sẽ tìm thấy được "phúc lạc" của riêng mình.
Họa sĩ Huyền Lam, khách tham dự triển lãm, chia sẻ: “Tôi thật sự ấn tượng với những tác phẩm tại triển lãm lần này. Triển lãm không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng nghệ thuật, mà còn là dịp để chúng ta suy ngẫm về triết lý sống, về lòng từ bi và sự giác ngộ. Đây là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và sâu sắc.”

Triển lãm tranh về đề tài Phật giáo không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là một hành trình tâm linh, giúp mỗi người tìm thấy sự bình an và niềm tin trong cuộc sống. Hy vọng rằng, triển lãm này sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.
Triển lãm “Sự Phúc Lạc trong Tĩnh Lặng” diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14/7 tại không gian trưng bày của Hội Mỹ thuật TPHCM - số 218A đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3.