Tôi năm nay 33 tuổi, cùng chồng rời quê vào Nam lập nghiệp đã nhiều năm. Chúng tôi kết hôn qua mai mối, đến nay đã tròn 13 năm và có với nhau hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi làm nghề chạy xe ba gác, xe lôi chở hàng. Dù công việc chân tay vất vả nhưng kinh tế gia đình tôi khá ổn định.
Khách quan mà nói, anh là một người chồng, người cha tốt. Anh không cờ bạc, rượu chè, đi làm xong là về nhà, chưa từng đánh đập vợ con. Chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng rất mặn nồng. Điểm trừ duy nhất là anh khá gia trưởng và luôn xưng hô “mày - tao” với vợ. Anh chống chế đó là thói quen ở quê, còn tôi vì bản tính cam chịu, nhẫn nhịn nên cũng xí xóa bỏ qua, tận tình chăm sóc anh từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Ngày mới cưới, tôi vô tình nghe người cùng xóm xì xào bàn tán về mối tình khắc cốt ghi tâm kéo dài 5 năm của chồng. Anh thậm chí từng nói trước mặt bạn bè: “Người yêu không lấy mà lại đi lấy người không yêu”.
Lúc tôi mang thai con đầu lòng được 3 tháng, người phụ nữ kia vẫn lén lút qua lại với anh, nuôi hy vọng anh sẽ bỏ vợ. Chỉ đến khi biết tôi đã có bầu, cô ta mới hậm hực cho rằng mình bị lừa dối rồi bỏ về quê lấy chồng. Kể từ đó, họ bặt vô âm tín suốt 10 năm trời.
Mọi sóng gió bắt đầu từ ngày chồng tôi đổi sang điện thoại mới và dùng mạng xã hội. Khoảng một tháng nay, tôi thấy anh thường xuyên cầm điện thoại, lén lút mỉm cười. Thấy vậy, tôi canh lúc anh đi tắm để kiểm tra Zalo và chết lặng khi phát hiện anh đã kết bạn lại với cô người yêu cũ kia.
Hiện tại, cô ta đã có chồng, 2 con và sống cách chúng tôi tận 300 cây số. Đáng phẫn nộ hơn, ngày nào cô ta cũng gửi tin nhắn chào buổi sáng, chúc tuần mới như một thói quen. Chồng tôi không phải tin nhắn nào cũng trả lời, nhưng mỗi lần phản hồi, anh lại dùng những từ ngọt ngào như “Cảm ơn em yêu”, “Chào cưng”, “Hôm nay em có đi làm không?”...
Máu ghen trỗi dậy, tôi làm ầm lên, chất vấn anh tại sao lại gọi người đàn bà khác là “em yêu”. Chồng tôi gạt phắt đi, quát tháo khắp xóm trọ. Để qua mắt tôi, ngay lúc đó anh nhắn lại cho cô ta một câu vô thưởng vô phạt: “Cảm ơn vợ người ta”.
Thấy nhân tình bỗng dưng giữ khoảng cách, cô ta lồng lộn nhắn tin trách móc chồng tôi là “mất lịch sự”, kết bạn mà không giao lưu. Chồng tôi chống chế rằng đang bận việc, đang ốm.
Ngay lập tức, cô ta lên mạng tải một loạt hình ảnh khỏa thân, hở hang rồi gửi thẳng vào máy chồng tôi để mồi chài. Đứng sau lưng chồng, nhìn những hình ảnh đó, tay chân tôi run lẩy bẩy vì kinh tởm.
Tôi khóc lóc gọi điện về mách gia đình chồng. Mọi người đều đứng về phía tôi, an ủi rằng tính anh vốn trăng hoa, dẻo miệng từ bé. Hơn nữa, hai bên cách nhau tận 300 cây số, cô kia cũng đã có gia đình, nhà chồng lại giàu có nên mọi người cho rằng họ chỉ “mèo mả gà đồng” qua mạng, chắc không dám đi quá giới hạn.
Thế nhưng, làm sao tôi có thể ăn ngon ngủ yên khi chồng mình ngày ngày nằm cạnh vợ mà tâm trí lại hướng về tình cũ? Cuộc hôn nhân 13 năm của tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tôi thực sự mệt mỏi và bất lực!
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Cảm giác bất an và tổn thương của bạn lúc này là điều hoàn toàn dễ hiểu đối với bất kỳ người vợ nào. Tuy nhiên, trong giông bão, thay vì để sự ghen tuông làm mờ mắt, bạn cần tỉnh táo để giữ lấy tổ ấm của mình.
Thứ nhất, chồng bạn tuy gia trưởng và xưng hô có phần thô lỗ, nhưng 13 năm qua anh ấy không cờ bạc, không bạo hành, lo kinh tế chu toàn và đời sống vợ chồng vẫn mặn nồng. Anh ấy chưa hề đi quá giới hạn về thể xác. Những tin nhắn kia thực chất là sự trêu ghẹo cợt nhả, vớt vát chút tự tôn đàn ông khi được một người phụ nữ khác, vốn thiếu đoan trang, chủ động ve vãn. Khoảng cách xa xôi và rào cản từ hai gia đình chính là chiếc phanh an toàn nhất.
Thứ hai, bạn tuyệt đối không nên đay nghiến, cằn nhằn hay quy chụp tội lỗi. Đàn ông rất ghét bị kiểm soát và kết tội khi họ cho rằng mình “chưa làm gì sai”. Càng làm ầm ĩ, bạn càng đẩy anh ấy ra xa và vô tình biến những tin nhắn đùa cợt kia thành một mối quan hệ bù đắp thực sự.
Giải pháp khôn ngoan nhất lúc này là hãy thể hiện niềm tin vào chồng. Một buổi tối vui vẻ, bạn hãy nhẹ nhàng tâm sự: “Mẹ con em luôn tin tưởng và tự hào vì ba là người đàn ông có trách nhiệm”.
Tiếp đó, hãy chuyển hướng sự lo lắng của bạn sang danh dự của anh ấy và gia đình người cũ: “Em hoàn toàn tin anh. Nhưng cô ấy đã có gia đình, lỡ như chồng cô ấy vô tình đọc được những tin nhắn ấy hay thấy những bức ảnh nhạy cảm này thì gia đình người ta sẽ tan nát. Em chỉ lo điều đó làm ảnh hưởng đến danh dự của anh thôi”.
Cách nói thấu tình đạt lý, đầy bao dung này sẽ như một gáo nước lạnh giúp anh ấy tự bừng tỉnh. Đàn ông rất trọng sĩ diện, khi thấy vợ tinh tế bảo vệ danh dự cho mình, anh ấy sẽ tự cảm thấy xấu hổ và biết cách thiết lập lại ranh giới.
Về phần người thứ ba, hãy coi cô ta như không tồn tại. Việc của bạn là tự tin vào vị trí “chính thất” của mình, tiếp tục chăm sóc gia đình, bản thân và khiến ngôi nhà trở thành nơi bình yên nhất mà anh ấy luôn muốn trở về.




