Lập nick ảo thử chồng, tôi ngỡ ngàng khi nhận ảnh nóng của anh

Mười năm trước, ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, tôi bước lên xe hoa với người đàn ông hơn mình 18 tuổi.

Suốt mười năm qua, tôi làm tròn bổn phận dâu con, chăm sóc mẹ chồng và sinh cho anh hai cậu con trai kháu khỉnh. Anh làm quản lý trên thành phố, cuối tuần sẽ về nhà với vợ con. Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ bình lặng như thế, nào ngờ…

Ngay từ những ngày đầu yêu nhau, tôi từng được một người bạn chung nhắc khéo về anh. Anh vốn cởi mở, nói chuyện hài hước và thường xuyên trêu ghẹo phụ nữ. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đó là tính cách vô tư của anh nên chẳng mấy để tâm.

Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, đời sống vợ chồng của chúng tôi dần trở nên lạnh nhạt. Anh thường xuyên than mệt, nói mình đã có tuổi, sức khỏe không còn như trước để né tránh chuyện chăn gối. Những lần gần gũi ngày càng thưa thớt, mà phần lớn đều là do tôi chủ động.

Hơn 2 năm nay, kể từ khi biết sử dụng Facebook, anh gần như lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay. Anh có thể ngồi hàng giờ trước màn hình, dửng dưng với cả tôi lẫn mẹ già ở quê.

Rồi một buổi sáng sớm, điện thoại anh bất ngờ đổ chuông. Một giọng nam lạ hoắc, có phần ẻo lả, vang lên: “Anh lên chưa?”. Tôi chết lặng. Từ khoảnh khắc đó, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi.

Tôi lén lưu lại số điện thoại rồi thử tìm kiếm trên Facebook. Và tôi bàng hoàng khi nhìn thấy danh sách bạn bè của người này. Phần lớn đều là đàn ông, nhiều tài khoản có hình ảnh và nội dung khá mờ ám.

Tôi đem chuyện kể với gia đình, nhưng chẳng ai tin tôi. Mọi người đều cho rằng tôi quá đa nghi. Tôi cố gạt những nghi ngờ ấy đi. Tuy nhiên, càng cố quên, tôi càng cảm thấy bất an.

Một tháng trước, tôi lập một tài khoản ảo, lấy hình ảnh của một chàng trai trẻ rồi gửi lời mời kết bạn cho anh. Anh đồng ý gần như ngay lập tức. Tôi bắt đầu kiểm tra danh sách bạn bè của anh. Càng xem, tôi càng lạnh người khi nhận ra phần lớn trong số đó đều là đàn ông. 

Tôi quyết định thử thăm dò phản ứng của anh. Sau những câu chào hỏi đầu tiên, anh vẫn tỏ ra khá đứng đắn. Anh nói mình đã có vợ con và rất yêu gia đình.

Tôi tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn một chút. Chỉ một ngày sau, khi tôi chủ động đưa ra vài câu nói mang tính gợi mở về chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông, thái độ của anh nhanh chóng thay đổi.

Ban đầu, khi tôi xin ảnh, anh chỉ gửi một tấm hình mặc sơ mi rất nghiêm túc ở văn phòng. Thế nhưng, một lúc sau, màn hình điện thoại của tôi xuất hiện một bức ảnh khỏa thân do chính anh tự tay chụp và gửi cho “chàng trai lạ”.

Tay tôi run lên, gần như không cầm nổi điện thoại, nước mắt cứ thế trào ra. Tất cả những nghi ngờ mà tôi từng cố gạt bỏ bấy lâu, trong giây phút ấy dường như đã có câu trả lời. 

Tôi gọi thẳng cho anh. Đầu dây bên kia, anh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra: “Anh đang coi thợ làm, có gì không em?”. Tôi bật khóc, nghẹn ngào hỏi: “Nãy giờ anh nhắn tin với ai? Anh gửi cái gì, anh biết không? Giờ anh còn gì để nói nữa không?”. Nói rồi, tôi dập máy.

Kể từ giây phút ấy, cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn. Bị tôi phát hiện, anh liên tục nhắn tin xin tha thứ. Anh giải thích rằng mình chỉ “nhắn tin cho vui”, rằng chưa từng làm gì sai trái. Nhưng nếu thực sự không có gì, tại sao anh lại phải giấu tôi? Tại sao lại chủ động trò chuyện, tán tỉnh và gửi những hình ảnh riêng tư cho một người đàn ông xa lạ?

Điều khiến tôi đau đớn hơn là anh còn tìm cách gây áp lực lên tôi. Anh ép tôi phải im lặng, nếu không anh sẽ bỏ xứ mà đi. Tôi sợ mẹ chồng tuổi đã cao sẽ không chịu nổi cú sốc ấy. Vì thế, tôi cố gắng giữ kín mọi chuyện, chỉ dám khóc lóc và tâm sự với cô em chồng.

Gần một tháng nay, mỗi cuối tuần anh trở về nhà đều là những ngày nặng nề. Tôi trốn vào phòng ngủ, còn anh thì nằm ngoài phòng khách. Hai vợ chồng ở chung một mái nhà nhưng gần như không nói với nhau một lời.

Anh van xin tôi hãy tiếp tục cuộc hôn nhân này vì hai đứa con. Anh hứa sẽ làm việc, tích cóp thật nhiều tiền để bù đắp cho mẹ con tôi. Thậm chí, anh còn muốn tôi ở nhà, chăm sóc gia đình, tiếp tục đóng vai một người vợ đoan trang, bình thường trước mặt mọi người để giữ thể diện cho anh.

Nhưng tôi phải sống thế nào đây? Mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng tôi lại trào lên cảm giác đau đớn. Tôi đã dành cả tuổi trẻ để làm vợ, làm mẹ và làm dâu. Bây giờ, nếu tiếp tục ở lại, liệu tôi có đang hy sinh phần đời còn lại cho một cuộc hôn nhân mà niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ?

voh-lap-nick-ao-thu-chong-1
Tôi sốc toàn tập khi nhận được bức ảnh do chính tay chồng gửi - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Trải qua cú sốc lớn như vậy, việc bạn cảm thấy hoảng loạn và bế tắc là phản ứng hoàn toàn bình thường. Sự im lặng để giữ thể diện cho mẹ chồng lúc này cho thấy bạn là một người phụ nữ rất hiểu chuyện và sâu sắc. Tuy nhiên, bạn cần bình tâm để cân nhắc hai hướng đi.

Một là, bạn có thể tiếp tục sống chung nhà, duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để anh ấy chu cấp tài chính nuôi con. Thế nhưng, việc sống bên một người chồng không còn sự gần gũi sẽ khiến nỗi cô đơn dần gặm nhấm bạn. Nếu một ngày bạn yếu lòng và nảy sinh tình cảm với người đàn ông khác khi vẫn mang danh có chồng, miệng lưỡi thế gian có thể lên án bạn là kẻ “ngoại tình”.

Hai là, bạn chọn ly hôn văn minh, dứt khoát giải thoát cho cả hai. Bạn chủ động bước ra ngoài tìm việc làm để tự chủ kinh tế, đồng thời hai người thỏa thuận ly hôn trong êm đẹp.

Chồng bạn vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của pháp luật. Khi đó, anh ấy cũng có thể sống đúng với con người thật của mình mà không cần lén lút hay mang cảm giác tội lỗi. Để giữ thể diện trước họ hàng, hai người chỉ cần lấy lý do “không hợp nhau” là đủ.

Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn và sáng suốt!